NSƯT Mỹ Duyên: “Tôi la hét nhiều trong phim Sống để yêu thương"

18:35 06/07/2024

Bộ phim sẽ khai thác sâu sắc những thăng trầm trong mối quan hệ gia đình, và cách mà tình yêu thương có thể giúp vượt qua những khó khăn, thử thách. Qua đó, khán giả sẽ được chiêm nghiệm và suy ngẫm về giá trị của tình thân và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Tiến Lộc cho hay việc đóng cặp với Bảo Ngọc khiến anh khó kiểm soát cảm xúc: “Những cảnh tay đôi với cô gái này rất khó. Cô ấy vui tính và hay hoạt náo trên phim trường nên mỗi khi vào việc mình cần nhiều thời gian để hoà nhập. Cả hai cứ nhìn thấy nhau là lại phì cười mãi thôi.”

Diễn viên Bảo Ngọc tái xuất màn ảnh nhỏ sau thành công trên thị trường điện ảnh cùng Lật Mặt 7. Đứng trước cơ hội Bắc tiến, nữ diễn viên cảm thán: “Bộ phim này khiến Ngọc nhận thấy tình yêu tìm đến mình trong một thoáng bình dị. Mọi thứ mình cố tìm kiếm, chiếm đoạt lại không thể nắm bắt nhưng khi trải qua nhiều biến cố thì mới nhận ra hạnh phúc tìm đến mình rất nhẹ nhàng, bình yên.”

Dù có mối tình chóng vánh với Ánh Minh (Ngọc Huyền), diễn viên Thái Vũ - người nhập vai Hùng Cường đã hài hước chia sẻ: “Bọn em đã phải hôn nhau gần 10 tiếng dưới nước để hoàn thành cảnh quay này. Đặc biệt là còn giữa thời tiết lạnh cực đoan của miền Bắc nên có thể sẽ để lại ấn tượng với quý vị khán giả nhiều.”

NSND Ngọc Thư cho hay trước khi vào đoàn đã có nhiều lo lắng vì vai diễn này phải “cân" đến ba cô con gái. Song, trao đổi với Diệp Bảo Ngọc trên phim trường khiến cô thoải mái và tự tin hơn: “Có thể nói bà Mai là một người mẹ rất yêu thương con. Ví von như là một “gà mẹ” và người này sẵn sàng quỳ xuống để xin xỏ cho con mình.”

Chia sẻ về các mối quan hệ trong phim, nghệ sĩ Kiến An cổ vũ cả hai phía phụ huynh lẫn con cái: “Chúng ta cũng là lần đầu làm cha mẹ, nên cần có sự luyện tập và đối xử với con cái văn minh. Rồi những người con cũng cần học cách lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu được nỗi lòng đấng sinh thành.”

Được xem như phản diện khi vào vai mẹ chồng khó tính, NSƯT Mỹ Duyên cũng tâm tình: “Thực chất Duyên nhìn thấy Mỹ Hà không phải một người ác, mà do bản thân bà quá yêu thương và không muốn con mình bị tổn hại nên trải qua nhiều lớp lang tâm lý mà dẫn tới những hành động gây khó dễ cho người khác. Bản thân Mỹ Duyên cho rằng sự sắc sảo, cẩn trọng của một nữ doanh nhân cùng diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật này khiến tôi rất muốn được hoá thân.”  Một cảnh cao trào cảm xúc khiến NSƯT Mỹ Duyên phải khóc và lớn tiếng, cô ví von đến hàng xóm cũng phải ý kiến trong phân cảnh này. 

Bước vào mối quan hệ với hai chàng trai Quốc Anh và Thái Vũ, Ngọc Huyền dí dỏm nhận xét: “Cả hai trong phim rất khác ở ngoài đời. Trước đây em nghĩ anh Anh Quốc trầm tính, nhưng không ở ngoài anh là một người anh rất năng động, hài hước và “nói khá nhiều". Trái lại, người mà em đã có nhiều cơ hội làm việc hơn trước nay là Thái Vũ. Vũ thì hoàn toàn trái ngược, rất từ tốn và trưởng thành hơn so với nhân vật trong phim.”

Đối với Quốc Anh, nam diễn viên rất trân trọng vai diễn lần này: “Việc tham gia vào một dự án lớn với nhiều diễn viên gạo cội khiến em cảm thấy vui và học được nhiều hơn từ cả tiền bối lẫn bạn diễn đồng trang lứa. Tương tác trong quá trình quay phim diễn ra hài hoà, mọi người giúp đỡ lẫn nhau nên tôi cảm thấy mình tiến bộ tích cực hơn là gặp nhiều áp lực.”

Được biết, Thái Vũ cũng được đông đảo khán giả biết đến qua bom tấn Lật Mặt. Song, nam diễn viên trẻ bộc bạch: “Đối với em mỗi dự án đều là một cơ hội để học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất cho bản thân. Và thật ra, Sống để yêu thương được bấm máy trước cả Lật Mặt và bản thân em luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn dù lớn hay nhỏ và dủ ở nền tảng truyền hình hay điện ảnh.”

Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ quá trình quay phim được ví như một cuộc “đánh vật" khi được hỏi về những khó khăn khi nhận dự án này. Cụ thể: “Bản thân tôi là người con gốc Bắc nhưng vẫn phải công nhận gia đoạn thực hiện các trường đoạn dưới nước giữa Ngọc Huyền - Thái Vũ và Ngọc Huyền - Quốc Anh khiến tôi nhớ mãi. Hầu như cả ekip phải ngâm mình giữa trời rét đậm tại Hà Nội nhiều giờ liền để hoàn thành cảnh quay. May mắn là dù khó tính nhưng được các bạn tin tưởng nên mọi chuyện cuối cùng cũng được bố trí ổn thoả, kết quả nhận lại rất hài lòng mọi người.”

Bộ phim “Sống để yêu thương" hiện đang phát sóng lúc 21 giờ 30 các ngày Thứ Hai và Thứ Ba hằng tuần trên Đài THVL1.