Diễm Hằng Lamoon là cái tên mới được giới phim ảnh và khán giả nhiệt tình gọi tên, đặc biệt sau màn trình diễn xuất sắc trong vai diễn đầu tay—Út Khờ trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Đây là một sự phát hiện đầy bất ngờ và thú vị, khẳng định tương lai đầy triển vọng của điện ảnh Việt.
Xuất hiện lần đầu trên sân khấu Vietnam Idol 2023, Diễm Hằng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách trình diễn đa dạng và sáng tạo. Mỗi tiết mục biểu diễn của cô đều mang một màu sắc khác nhau, từ dân ca đến hip-hop, từ tạo hình nhân vật hoạt hình đến những màn kết hợp bất ngờ, làm cho nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Mỹ Tâm phải nhiều lần bày tỏ sự thán phục. Chính hành trình âm nhạc phong phú này đã tạo nên một nền tảng nghệ thuật vững chắc, giúp cô tự tin bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.
Không bao giờ dừng lại trong vùng an toàn, Diễm Hằng luôn nung nấu một cái tôi nghệ sĩ mãnh liệt, sẵn sàng khám phá những thử thách mới. Sự quyết đoán và mong muốn trải nghiệm đa dạng trong nghệ thuật đã nhanh chóng đưa cô đến với đạo diễn nổi tiếng Bùi Thạc Chuyên, và một cơ hội đặc biệt trong dự án điện ảnh đầy tham vọng "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".
Ấn tượng trước sự hồn nhiên và sức sống mạnh mẽ trong những phần trình diễn tại Vietnam Idol, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhanh chóng nhận ra Diễm Hằng chính là lựa chọn lý tưởng cho nhân vật Út Khờ. Bất chấp những kế hoạch âm nhạc còn dang dở, Diễm Hằng quyết định toàn tâm toàn ý theo đuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh—một lựa chọn không chỉ thể hiện sự dũng cảm mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nghệ sĩ của cô. Hơn nữa, chính cô từng bộc bạch về cơ duyên này: “Tôi thật là may mắn khi được gọi lên cast vai Út Khờ từ đầu. Tất cả là nhờ bác Chuyên từng xem Vietnam Idol rồi bác phát hiện ra mình!"
Út Khờ là em út của đội du kích tại căn cứ Bình An Đông, một cô gái nhỏ bé nhưng luôn rạng rỡ với niềm hy vọng và tình yêu thương đồng đội. Trong bóng tối nghẹt thở của địa đạo, tiếng hát của Út Khờ như ánh trăng dịu dàng, lan tỏa hơi ấm và sự yên bình. Diễm Hằng đã thể hiện xuất sắc những khoảnh khắc xúc động, từ cảnh hát ru đồng đội ngủ đến giây phút hát vang trong những giờ phút căng thẳng nhất. Sự tinh tế và chân thực trong từng biểu cảm, từng cử chỉ của cô đã tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Nói về nhân vật, Diễm Hằng chia sẻ: “Với tôi, Út Khờ đại diện cho một hoàn cảnh đáng thương, một thân phận đầy cảnh huống để cho mọi người bộc lộ tính cách, thúc đẩy câu chuyện trong Địa Đạo.”
Bộ phim "Địa đạo" không chỉ kể câu chuyện chiến tranh mà còn sử dụng ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, trong đó ánh trăng và màn đêm trở thành những biểu tượng giàu cảm xúc. Trong những cảnh quay của Út Khờ, tiếng hát trong đêm tối mang tính vỗ về như ánh trăng soi rọi dịu dàng như chính tâm hồn thuần khiết của nhân vật và cho cả tiểu đội, đối lập hoàn toàn với sự khốc liệt, u ám của màn đêm chiến tranh. Những hình ảnh mang đầy tính thơ này trở thành điểm nhấn đặc biệt, giúp khán giả hiểu sâu hơn về nội tâm của nhân vật và cảm nhận được vẻ đẹp tinh khiết mà mạnh mẽ của Út Khờ.
Dù là vai diễn điện ảnh đầu tay, Diễm Hằng đã khiến giới chuyên môn và khán giả bất ngờ bởi khả năng diễn xuất đầy tự nhiên, giàu cảm xúc và sức sống. Những cảnh phim ghi dấu ấn như giây phút Út Khờ hát khe khẽ trong bóng tối, hay lúc cô dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng để động viên đồng đội, đều thể hiện rõ sự nhập vai sâu sắc, khả năng biểu cảm tinh tế mà không phải diễn viên mới nào cũng có được.