Ngọc Vàng, Quốc Anh là bộ đôi diễn viên nam sở hữu ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, gây ấn tượng với khán giả qua hai vai diễn Kiên Cường, Trọng Khang. Có thể cho rằng hai chàng trai này hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành những "ngôi sao" sáng trong làng phim ảnh, tuy nhiên cả hai lại không nghĩ bản thân đang trên đỉnh cao của sự nghiệp từ bộ phim "Giấc Mơ Của Mẹ". Thay vào đó, những gì đạt được và thể hiện thành công trong vai diễn mới là điều đáng tự hào với họ, ngoài ra, mỗi dự án đồng hành đều chứa đựng những "trang sách" dày đặc của vô vàn bài học kinh nghiệm quý báu mà Ngọc Vàng cùng Quốc Anh tích lũy được trên con đường diễn xuất.

Trước khi phim bấm máy, Quốc Anh và Ngọc Vàng kì vọng điều gì ở hiệu ứng từ hai nhân vật này mang lại?

Ngọc Vàng: Trước khi tham gia, cả hai anh em đã đọc trước kịch bản, bản thân Vàng mong chờ bộ phim sẽ được khán giả đón nhận thật nhiều. Vàng nghĩ đây sẽ là một vai diễn khác biệt nhất từ trước đến nay, hi vọng thể hiện vai này một cách tốt nhất.

Quốc Anh: Còn Quốc Anh, trước đó cũng đã đóng vài dự án phim ảnh, series truyền hình nhưng chưa có dấu ấn hay điểm nổi bật về nhân vật với khán giả. Thế nên khi nhận kịch bản “Giấc Mơ Của Mẹ”, Quốc Anh muốn có gì đó khác biệt hơn, đặc biệt là được công nhận bản thân đã tiến bộ hơn nhiều.

Thế thì hiện tại, hai bạn đã thỏa mãn với phần thể hiện của mình chưa? 

Quốc Anh: Lúc đầu, khi kết thúc bộ phim mình có phần lo sợ. Nhưng sau khi đọc những bình luận từ các nền tảng thì cảm thấy vui, hạnh phúc.

Ngọc Vàng: Hài lòng thì có nhưng cũng có một chút chưa hài lòng vì một vài phân cảnh Ngọc Vàng kì vọng nhiều, đến khi xem thì cảm thấy bản thân chưa làm tốt nhất có thể.  

Đóng những phân cảnh khóc có khó khăn với hai bạn? 

Ngọc Vàng: Là một người diễn viên, Ngọc Vàng thấy rằng việc khóc rất dễ dàng, chỉ cần nói vài câu thế là khóc. Quốc Anh là một chàng trai sống rất tình cảm, rất dễ xúc động thế nên khi làm việc với các cô chú gạo cội cùng anh chị vô cùng tập trung, vào cảnh cảm xúc là lập tức khóc. Đặc biệt, bộ phim này khóc nhiều lắm. Ban đầu đọc kịch bản không nghĩ khóc nhiều như thế đâu! Về sau thì ngày nào cũng khóc. Đây là một bộ phim khóc nhiều nhất của Ngọc Vàng và Quốc Anh. Hầu như tất cả diễn viên trong phim, ai cũng khóc.

Hai bạn đã học được những gì khi hợp tác cùng những nghệ sĩ kỳ cựu trong lĩnh vực phim ảnh như: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X?

Quốc Anh: Quốc Anh học hỏi nhiều nhất đó chính là sự tử tế và đạo đức nghề nghiệp. Khi làm việc, ai đáng yêu thì cô chú rất thương, còn nếu chưa phải phép thì sẽ nhắc nhở, dạy bảo, cho lời khuyên rằng con phải thế này, thế kia thì mới tồn tại trong nghề.

Ngọc Vàng: Điều mà mình học nhiều nhất từ các cô chú, anh chị là kinh nghiệm và sự yêu thương giữa các đồng nghiệp với nhau. Còn về chuyện nghề thì mọi người đã giúp đỡ Ngọc Vàng và Quốc Anh rất nhiều. 

Nhưng mà hay lắm. Suốt 2 năm trời, ekip không ai ganh ghét, khó chịu với nhau cả. Tất cả mọi người từ diễn viên, âm thanh, bối cảnh, thiết kế đều làm việc với tinh thần lắng nghe, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. 

Đều là những người bạn đồng trang lứa với nhau, Quốc Anh và Ngọc Vàng có sợ rằng khán giả sẽ so sánh 2 bạn khi hợp tác chung phim "Giấc Mơ Của Mẹ"?

Ngọc Vàng: Không ngại đâu. Thực ra là càng mừng hơn. Phải so sánh thì mới biết mình thua hay hơn chỗ nào. Hai anh em mình thương nhau lắm, cứ so sánh đi, không sao hết. 

Quốc Anh: Thậm chí, mọi người cứ chửi đi. Trên đoàn, Quốc Anh có biệt danh là “Thần tốc thoại”, có những lúc run quá không kiểm soát được nên bị “ăn chửi” rất là nhiều. Bước đầu khởi nghiệp trên con đường diễn xuất của Quốc Anh, Ngọc Vàng mà nhận được những lời phê bình, ý kiến đóng góp thì đó là một điều vô cùng may mắn. Mấy bạn trẻ như cả hai anh em mình đang rất cần những lời nhận xét đó để cố gắng và hoàn thiện hơn.

Nếu nhìn nhận một chút về bản thân mình và đối phương, bạn thấy đối phương “nhỉnh” hơn mình ở những điểm nào?

Ngọc Vàng: Quốc Anh đẹp và cao hơn mình. Cái gì cũng hơn mình *cười*

Quốc Anh: Còn về nghề, anh Ngọc Vàng hơn Quốc Anh rất nhiều. Trong 2 năm đóng phim cùng nhau, anh Vàng chia sẻ cho mình rất nhiều về diễn xuất và phân tích kịch bản. Tất cả những phim điện ảnh trước giờ Quốc Anh tham gia đều có thời gian rất ngắn, thế nên mọi người đều chú tâm làm việc, không ai chỉ dạy cho mình cả. Riêng về bộ phim “Giấc Mơ Của Mẹ”, ai cũng đáng yêu, xởi lởi, muốn chỉ dạy cho nhau. Kể cả anh Vàng, dù cùng trang lứa nhưng đã hướng dẫn, chia sẻ cho Quốc Anh rất nhiều.

Ngọc Vàng: Như cả nhà đều biết, Quốc Anh chưa qua trường lớp, còn Ngọc Vàng thì có qua đào tạo. Nhưng đừng so sánh, không phải người có học sẽ diễn hay hoặc người không học diễn dở hơn. Có những điều Quốc Anh làm được nhưng Vàng đâu chắc làm được. Nói chung cả hai anh em không ngại chuyện so sánh và biết được đối phương mạnh, yếu điểm gì để học hỏi.

Đều là hai diễn viên nam sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sủa, nhưng 2 bạn có cho rằng đó là điểm bất lợi để nổi tiếng và được quan tâm hơn bởi Việt Nam hiện tại đông đảo diễn viên nam có ngoại hình và nhan sắc? 

Ngọc Vàng: Hoàn toàn không. Nếu gọi là bất lợi, ba mẹ nghe được chắc sẽ buồn lắm bỏi hình hài được ba mẹ cho mà. Đó là điều may mắn của Ngọc Vàng và Quốc Anh khi được cho một hình hài ưa nhìn chứ không đẹp, không sáng. Và để được khán giả yêu mến hơn nữa thì phải cố gắng dựa vào năng lực của bản thân. Đừng để cho người khác nói chỉ là một “bình hoa di động” mà phải khẳng định cho họ thấy đây là một “bình hoa” có thể di chuyển nhiều nơi.

Quốc Anh: Theo Quốc Anh, vẻ ngoài là trời cho, bản thân mình và anh Vàng phải nắm bắt cơ hội đó để phát triển lên, không được để lãng phí.

Nhiều diễn viên tham gia xuyên suốt cả một bộ phim truyền hình và khi kết thúc, họ khó có thể thoát vai. Hai bạn có gặp tình trạng tương tự không?

Quốc Anh: Phải gọi đó là cảm giác nhớ nhung. Sau phân đoạn cuối cùng, cả hai đứa buồn khủng khiếp, phải nói là rầu. Đến tận bây giờ chỉ mong gặp lại mọi người.

Ngọc Vàng: Nếu mà nói thoát ra được vai liền thì cũng là nói xạo, chưa thoát vai thì lại càng không đúng. Suốt cả quá trình đồng hành cùng anh chị em trong đoàn phim như một gia đình tận 2 năm liền không hề ít. Thời gian quá dài như vậy làm mình không quên dễ dàng được. Tình cảm của mọi người dành cho nhau quá lớn khiến Ngọc Vàng lâu lâu lại nhớ. Nói về thoát vai thì chắc chắn phải làm được vì người diễn viên vẫn phải tiếp tục những dự án khác. 

Cả hai bạn từ trước đến giờ đều đóng cặp với đàn chị. Có khi nào cảm thấy ngượng khi đóng các cảnh thân mật cùng các chị không? 

Quốc Anh: Đối với mình, ban đầu đóng với các bạn nữ có hơi ngại thật vì chưa tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Còn khó làm việc thì không, chỉ cần làm quen, ngồi tập thoại với nhau tầm 2 tuần đầu thì cả hai sẽ có thiện cảm, muốn nói chuyện và làm việc với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, những anh chị lớn đã làm việc với những người khác rất nhiều rồi nên không còn cảm giác ngại ngùng nữa.

Ngọc Vàng: Mình cảm thấy không khó khăn gì hết bởi mỗi người sẽ có vai trò khác nhau. Làm việc trên tiêu chí là lắng nghe và chia sẻ nên khi đặt vào trong cùng một dự án thì họ sẽ chẳng bận tâm: bạn lớn tuổi hơn tôi, tôi lớn tuổi hơn bạn. Thay vào đó, họ đặt trọng tâm vào vai diễn. Ví dụ như: ngoài đời Quốc Anh và Diễm My vẫn xưng Trọng Khang, Trà My chứ không chị My, còn bên mình là Kiên Cường và Thanh Hằng.

Nhiều khi những diễn viên nhỏ nhỏ như Vàng và Quốc Anh có lợi hơn vì nhỏ tuổi thì anh chị sẽ có suy nghĩ: “À rồi nó nhỏ hơn nên mình phải dạy dỗ, chỉ bảo nó”, cho nên: “Ngoan, chị thương” *cười*

Cùng thời điểm với Giấc Mơ Của Mẹ, có một bộ phim truyền hình khác nhận nhiều sự quan tâm của khán giả và viral trên các nền tảng, từ đó, tên tuổi của dàn diễn viên “vụt sáng” như “diều gặp gió”, hai bạn có cảm thấy rằng độ nổi tiếng của mình tăng lên từ sau bộ phim này chưa?

Ngọc Vàng: Nghe câu hỏi này xong Ngọc Vàng mới biết luôn đấy. Lúc tham gia "Giấc Mơ Của Mẹ", cả hai chẳng biết phim nào đang chiếu mà chỉ lo tập trung vào vai diễn, hoàn thành nốt dự án này. Hai đứa chỉ mới xong phim cách đây chưa tới 1 tháng. Không phải vì vô tâm mà thực ra cả hai không có thời gian để theo dõi hay tập trung vào một việc gì khác.

Tuy nhiên, dù chiếu song song, thậm chí cùng khung giờ thì phim nào thắng cũng đều là tín hiệu mừng cho phim ảnh Việt Nam. Đặc biệt, bất cứ phim nào được khán giả yêu mến cũng sẽ là tin mừng cho ngành nghệ thuật

Quốc Anh: Mỗi bộ phim đều có thông điệp và thể loại riêng. Thế nên có người không thích phim này phim kia thì họ lại có gu hợp với "Giấc Mơ Của Mẹ". Dù vậy, chung quy nếu đưa tất cả bộ phim Việt Nam cùng phát triển thì sẽ giúp rất nhiều cho ngành nghệ thuật nước nhà.

Cùng đề tài gia đình, Cây Táo Nở Hoa trước đó đã rất thành công, Ngọc Vàng và Quốc Anh có áp lực trươc độ viral của bộ phim đó?

Ngọc Vàng: Bản thân Vàng nghĩ đó sẽ là một tin mừng bởi nhờ Cây Táo Nở Hoa thì khán giả mới biết nhiều các dự án sau, mới biết đến Quốc Anh và Ngọc Vàng.

Cả hai đều có khởi đầu ở điện ảnh, lần này sang đóng phim truyền hình, hai bạn muốn khẳng đinh điều gì với khán giả?

Ngọc Vàng: Thực ra thì không phân biệt được giữa điện ảnh, truyền hình, sitcom hay bất cứ thể loại gì của phim ảnh hết. Mọi thứ phải đúng hoàn cảnh, đúng tâm lý, cảm xúc. Theo những kinh nghiệm từ các cô chú lớn mà Vàng được nghe, màn hình của truyền hình nhỏ hơn màn hình phim điện ảnh nên cách diễn phải hơn một xíu. Cả hai chỉ cần tập trung làm tốt vai diễn hết sức có thể là mừng lắm rồi. Không dám nghĩ sâu xa đến điện ảnh hay truyền hình.

Có quan điểm cho rằng: Tham gia phim điện ảnh, tên tuổi sẽ dễ dàng được biết đến nhiều hơn, thực lực cũng sẽ được công nhận. Hai bạn nhận định thế nào về ý kiến này?

Ngọc Vàng: Theo mình, hầu như chỉ cần một phim sitcom, truyền hình hay một dự án nhỏ thành công, tiếp cận được nhiều khán giả, tạo được tiếng vang thì người diễn viên vẫn được công nhận. Nói chung, không phải điện ảnh hay truyền hình mới làm tên tuổi nổi bật, mà là dự án phải tốt, khán giả yêu mến.

Quốc Anh: Quan trọng nhất, nhân vật sống hay không là do diễn viên. Bản thân người diễn phải làm cho nhân vật phong phú, cử chỉ như nào thì mới hay, còn kịch bản chỉ là nền thôi.

Bất kì ngôi sao nam nào cũng đều nhận sự quan tâm về chuyện tình cảm, sẽ như thế nào nếu một ngày thức dậy, tên tuổi Quốc Anh và Ngọc Vàng bỗng nhiên được chú ý rất nhiều vì tin đồn tình cảm?

Ngọc Vàng: Nếu một ngày thức dậy mình đọc được tin: Trần Ngọc Vàng có một bạn trai lâu năm, chắc mình sẽ cười cả ngày luôn. Bây giờ, mấy cô chú, anh chị báo đài đáng yêu lắm. Họ không thể nào bịa đặt, phải có sự thật thì họ mới nói được. Cho nên không có chuyện thức dậy và thấy có một tin gì đó vô căn cứ xuất hiện.

Ngọc Vàng. Quốc Anh có cho rằng mình đang ở thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp?

Ngọc Vàng: Bản thân mình thì không bao giờ đặt một cột mốc để níu tới mà luôn phải cố gắng vượt hơn bản thân của ngày hôm nay. Cứ mỗi ngày thức dậy là phải hơn Ngọc Vàng của ngày hôm trước. Thế nên, mình không cho rằng đang ở thời kì đỉnh cao bởi chắng có ai biết tới cả, họ yêu quý, họ thương thì may mắn cho mình. Nhiệm vụ của Ngọc Vàng là phải phấn đấu hơn để nhiều người yêu mến hơn.

Quốc Anh: Nói thật 4 năm trước, sau 3 phim điện ảnh, khi ra ngoài đường, chả ai biết tới Quốc Anh cả. Cùng lắm ở phim đầu tiên - "Trạng Quỳnh" mới được nhiều người để ý, phần lớn cũng là do phim chiếu Tết, thêm vào đó Quốc Anh còn thấy mình thiếu sót nhiều, để tự đánh giá bản thân thì mình chưa thuộc hàng đỉnh cao.

Tham vọng kế tiếp của Ngọc Vàng và Quốc Anh là gì?

Ngọc Vàng: Thực ra, Ngọc Vàng không được quyền spoil vì vấn đề hợp đồng. Nhưng tiết lộ một chút thì đây là một dự án điện ảnh lớn.

Quốc Anh: Hiện tại mình chưa có bộ phim nào cả. Tuy nhiên, Quốc Anh thực sự đang mong muốn tham gia một dự án phim điện ảnh hành động về võ thuật.

Ngọc Vàng: Bản thân Vàng cũng mong muốn có một bộ phim về hành động đúng nghĩa. Hầu như tất cả phim đóng cảnh hành động, mình đều xin đạo diễn để bản thân tự thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế. Thế nhưng, lúc nào mình cũng bị la bởi đạo diễn không chỉ nghĩ cho diễn viên, mà còn cả ekip. Nói chung, cả Ngọc Vàng và Quốc Anh đều luôn muốn đảm nhận mọi loại vai, nhưng vấn đề khó khăn nhất chính là ngoại hình. Mặt Vàng thì baby, còn Quốc Anh thì hiền, vậy nên đạo diễn và sản xuất khó thể nào cho hai đứa vào vai phản diện. Chính vì thế, cả hai phải cần casting để thể hiện năng lực.

Nếu đạo diễn mời Ngọc Vàng và Quốc Anh đóng phim boylove, cả hai có chấp nhận lời đề nghị này không?

Ngọc Vàng: Thực ra, Vàng không dám. Vốn dĩ hai anh em bên ngoài chơi thân thiết với nhau, nên cái chuyện giỡn, đụng chạm thì dễ dàng, thoải mái. Nhưng để vào một dự án boylove mà hai anh em yêu nhau thật thì Ngọc Vàng không làm được. Tại vì đây không phải là con đường đi mình xác định ban đầu. Nếu mình vào những vai này thì sợ rằng bản thân không thể hiện tốt vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Ngọc Vàng chỉ nhận lời khi mình thực sự chắc chắn làm tốt. Tuy nhiên, nếu cảm thấy khả năng đã đủ thì mình sẽ thử.

Quốc Anh: Tất nhiên được chứ. Quốc Anh cũng muốn thử nhưng thực sự khó lắm, bản thân mình hiện tại chưa đủ khả năng để đảm nhận. 

Dạo gần đây, thị trường phim ảnh ngoài Bắc đang phát triển, Ngọc Vàng và Quốc Anh có dự định Bắc tiến không?

Ngọc Vàng: Đối với Vàng, phim ngoài Bắc luôn khiến mình thích thú, tò mò, đặc biệt có một lượng khán giả yêu quý. Nếu may mắn được làm việc thì mình sẽ ra Bắc.

Quốc Anh: Mình cũng đang có ý định, chắc là năm sau. Khi Tết về, Quốc Anh sẽ ra chơi Tết cùng gia đình, sẵn dịp hỏi cô chú ở đài, nếu có dự án nào phù hợp Quốc Anh sẽ casting.

Cám ơn những chia sẻ của Quốc Anh và Ngọc Vàng!

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Phong

Bài viết: Kim Ngân

Thiết kế: Thống