Giữa dàn sao đình đám của phim truyền hình Rồi 30 Năm Sau, Ngọc Thảo đã tỏa sáng và trở thành một nhân vật quan trọng tạo nên thành công của bộ phim. Ít ai biết được rằng từ đầu vai diễn này không hoàn toàn đặt để cho cô. Nữ diễn viên đã luôn trau dồi để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.
Gần đây Ngọc Thảo được quan tâm khi góp mặt trong bộ phim Rồi 30 Năm Sau, bạn có thể chia sẻ thêm về vai bác sĩ Quỳnh?
Vai diễn bác sĩ Quỳnh đến với Ngọc Thảo một cách tình cờ, như kiểu cái gì là của mình sẽ thuộc về mình. Dự án này đã quay từ đầu năm nhưng do tình hình dịch, trục trặc phải hoãn đến giữa năm. Khi đó, ekip mới gọi điện ngỏ lời mời mình dù ban đầu vai thuộc về một người khác. Đến lúc đọc kịch bản, Thảo đã nghĩ: “Ồ, sao mọi người tin tưởng mình quá vậy.” Mọi người đã giao cho mình một vai khác hoàn toàn với tính cách đời thực cũng như những nhân vật mình đã từng thể hiện.
Bác sĩ Quỳnh hiền, thùy mị, đằm thắm, còn khóc rất nhiều nữa. Mình hay đóng hài, tươi vui, có sự tương đồng nhiều hơn với nhân vật Ngọc Hân (Yeye Nhật Hạ) trong phim. Tuy nhiên, Thảo nghĩ là đây là một trải nghiệm cũng như thử thách cho mình nên đã ngay lập tức nhận lời. Đây sẽ là môi trường để Thảo được luyện tập diễn nhiều vai hơn, đa dạng hơn.
Ngọc Thảo và nhân vật có sự tương đồng nào không?
Mình và nhân vật không giống nhau bất kỳ điểm nào. Bác sĩ Quỳnh rất “mít ướt” trong khi Thảo dữ, đanh đá lắm. Mình đã kiềm chế để lúc nào cũng phải thùy mị, dịu dàng hơn. Tông giọng của Thảo khá cao, gần giống nhân vật Ngọc Hân của Nhật Hạ nên khi diễn chung mình càng phải kiềm chế hơn, để khán giả coi không thấy sự hòa lẫn giữa hai nhân vật.
Ngoài đời Ngọc Thảo có được gia đình bảo bọc như trên phim?
Hồi nhỏ ba mẹ có nuông chiều nhưng chỉ đến khoảng tầm mười mấy tuổi thôi. Sau đó gia đình Ngọc Thảo có biến cố, ba lại là đàn ông nên không giỏi trong việc chia sẻ cùng mình. Ba vẫn có quan tâm nhưng không thể giống sự bảo bọc của mẹ Quỳnh, chăm con từ A tới Z, lớn rồi vẫn còn theo sát con. Từ 14, 15 tuổi, Ngọc Thảo phải học cách tự lập rồi nên để diễn được như vậy còn phải hỏi thêm cô Ngân Quỳnh. Ngọc Thảo tập cách nũng nịu, tương tác với cô nhiều hơn.
Con người của Ngọc Thảo khi kinh doanh và làm nghệ thuật sẽ giống/khác nhau như thế nào?
Hầu như không có khác biệt, nhất là sự thật thà. Lúc nào Thảo cũng nghĩ là nên thật thà nói trước mọi thứ. Thảo rất sợ lòng vòng sẽ làm bản thân bị rối trí, có những quyết định không đúng đắn.
Ngoài ra, nếu đầu tư hay kinh doanh thì nên hạn chế rủi ro. Còn khi làm diễn viên, cứ hết mình bởi diễn không tốt, không đã, diễn sai, mình có thể diễn lại một hai lần nữa. Tuy nhiên cũng nên dần dần rút kinh nghiệm, hạn chế sai sót để đỡ ảnh hưởng tập thể.
Vậy còn trong tình yêu?
Khi cảm thấy là những cái “gạch đầu dòng” đã được đáp ứng thì mình nắm bắt cơ hội liền. Tuy nhiên đến nay Ngọc Thảo vẫn chưa “trả nợ” được cho bản thân một người đàn ông.
Có phải vì bạn ưu tiên công việc nên vẫn lẻ bóng?
Sau dịch, Ngọc Thảo cởi mở hơn về chuyện tìm hiểu. Mình cũng có nói chuyện với vài người nhưng chưa tìm được một người mà mình thực sự cảm thấy là có thể đồng hành, đồng cảm sâu sắc. Tất cả chỉ dừng ở mức bạn bè thôi.
Có bao giờ Ngọc Thảo lo vì mình quá lý trí sẽ khiến đàn ông sợ?
Đành kệ dù Ngọc Thảo biết chuyện đó sẽ làm cho đàn ông suy nghĩ khá nhiều. Có những người tìm hiểu mình mà còn sợ đối mặt với mình. Chẳng hạn như khi bàn sâu vấn đề nào đó, không hẳn người ta nói thua nhưng làm không lại mình. Khi nhận thấy vấn đề đó, Ngọc Thảo đã hạn chế nhưng vì tính cách mình đã như thế. Mình chỉ muốn một người có thể hiểu được, đồng cảm hoặc có thể tương đồng cách suy nghĩ, giống thế giới quan của mình. Phải như vậy thì mới có thể đi cùng nhau lâu dài. Nếu giờ cố gắng ép mình vào một mối quan hệ với một người không tương đồng suy nghĩ thì sớm muộn cũng chia tay thôi. Yêu làm gì, bạn thôi, nói chuyện vui là được.
Ngọc Thảo có nghĩ rằng mình sẽ hạ tiêu chuẩn để tìm được bạn đời?
Tại sao phải sống theo chuẩn mực của người khác? Lập gia đình là tùy duyên chứ đâu phải là theo độ tuổi đâu. Thảo nghĩ lập gia đình hay yêu thương, tìm một đối tượng thì sẽ cần người thật sự hiểu, yêu thương và muốn đồng hành phần đời còn lại với mình chứ không phải kết hôn để sống theo suy nghĩ của người khác. Đời mình mà, có ai nuôi mình đâu mà tự nhiên đi đặt vấn đề với mình.
Gia đình Ngọc Thảo nghĩ sao về điều này?
Tất nhiên không tránh khỏi việc muốn con có một người kề cạnh nhưng mà gia đình là gia đình, cũng chỉ là người thân thôi, cũng giống như bạn bè, họ đâu sống cuộc đời của mình đâu. Ba Thảo cũng là một cá thể khác và khác biệt với Thảo. Ngọc Thảo sẽ làm theo ý muốn của mình, miễn mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Phong
Bài viết: Minh Châu
Thiết kế: Thống