Vừa qua (26/3), trong khuôn khổ chương trình truyền thống "Nắng Thiên Thanh" tại trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), cái tên Cầm bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi lần đầu tiên trở về biểu diễn ngay tại nơi mình sinh ra. Không chỉ là con gái ruột của ca sĩ Duy Mạnh, Cầm còn là ca sĩ Gen Z đang được giới trẻ yêu mến với phong cách tươi mới, gần gũi.
Sự trở về đặc biệt này đánh dấu cột mốc ý nghĩa đối với Cầm, không chỉ vì đây là sân khấu đầu tiên tại Hải Phòng mà còn là sự đồng điệu của cô và những con người tại chính nơi mình đã lớn lên.
Ngay khi Cầm xuất hiện trên sân khấu, không khi khán đài như bùng nổ. Tiết mục mở màn đầy bất ngờ với ca khúc "Hãy về đây bên anh" - một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp ca hát của bố cô đã khiến toàn bộ khán đài ngập tràn cảm xúc. Tuy nhiên, thay vì phong cách đậm đà nam tính, Cầm mang tới phiên bản mới: nữ tính, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Sự kết hợp giữa giai điệu quen thuộc và lối xử lý mới mẻ đã khiến ca khúc như được "hồi sinh" trên sân khấu trường Trần Phú.
Không khí sân trường lên cao hơn bao giờ hết. Ngay sau khi nhạc cất lên, hàng ngàn học sinh đồng loạt hoà hâm theo từng câu hát, tiếng hò reo, vỗ tay đã lấn át cả tiếng nhạc. Để vui nhộn, nhiều bạn đã trò đùa rằng: "Cầm đi hát mà bị... cướp mic!"
Sau phần mở màn đáng nhớ, Cầm tiếp tục chiêu đãi khán giả với hai ca khúc đã làm nên dấu ấn trong hành trình ca hát của mình: "Yêu hay không yêu" và "Có đâu ai ngờ". Mỗi ca khúc, mỗi nốt nhạc đều nhận được sự đồng hô vang dội từ dưới sân.
"Yêu hay không yêu" với giai điệu vui tươi, ca từ trẻ trung mang hơi hướng mộng mơ của tuổi học trò khiến cả sân trường như hóa thành một buổi tiệc nho nhỏ, đầy tiếng cười và sự gần gũi. Còn "Có đâu ai ngờ" - bản hit đã để cầu nối giữa Cầm với khán giả từ những ngày đầu ra mắt - vẫn giữ được ma lực hút đặc biệt, nhất là khi cả nghìn người cùng hát vang đoạn điệp khúc.
Phát biểu sau buổi diễn, Cầm không giấu được xúc động: "Là một người con của Hải Phòng, dù đi đâu ở đâu thì Cầm vẫn luôn tự hào về điều đó. Và đây cũng là lần đầu tiên Cầm được diễn trên mảnh đất Quê Hương, nơi mà Cầm được sinh ra. Cầm thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và được diễn tại trường THPT chuyên Trần Phú là một điều đặc biệt nhất với Cầm. Cầm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô, ban tổ chức và tất cả các bạn học sinh của trường Chuyên Trần Phú đã cho Cầm một ngày tuyệt vời và ý nghĩa như vậy."
Buổi diễn của Cầm đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng khán giả trẻ Trần Phú. Hơn cả một buổi biểu diễn, đó là khoảnh khắc giao thoa của ký ức, tình cảm và âm nhạc, nơi mà người nghệ sĩ trẻ đã có một cách trở về đầy tình thương yêu từ cả bản thân Cầm lẫn những người con "đất cảng" Hải Phòng.